"Nghe lời bố mẹ cưới cô vợ tôi không yêu, hai năm sau tôi phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy"
Tôi và bạn gái cũ quen nhau 2 năm. Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô ấy, và mơ ước cưới em. Tuy yêu thương, tôi nhận ra em còn trẻ con, hay làm nũng và tiêu tiền phung phí, do được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Dù tôi thương em, bố mẹ không ủng hộ vì cho rằng em chỉ có vẻ bề ngoài mà không phải là người vợ tốt. Em thường tránh việc nhà khi đến nhà tôi. Dù không được ủng hộ, tôi vẫn chọn nghe theo trái tim. Cuối cùng, mối tình chỉ kéo dài 2 năm trước khi em chia tay vì chê tôi kiếm ít tiền và ngay lập tức hẹn hò với một người đàn ông giàu có. Tình yêu tan vỡ khiến tôi đau khổ suốt 1 năm.
Theo lời bố mẹ, tôi gặp một cô gái có vẻ ngoài thô kệch và hơi béo, không phải mẫu bạn gái lý tưởng của tôi nhưng lại được lòng họ. Sau lần gặp đầu tiên, cô ấy thích tôi và đồng ý với hôn sự do hai nhà sắp đặt. Bố mẹ tôi rất vui, nhưng tôi thì không hứng thú. Tuy nhiên, tôi đồng ý làm bạn với cô ấy vì chúng tôi có tính cách khá hợp nhau. Khi mẹ tôi bệnh nặng và không còn nhiều thời gian, tôi chấp nhận cưới cô gái đó để không làm bố mẹ buồn. Sau khi kết hôn, tôi không tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng không quan tâm đến vợ. Cô ấy chăm sóc nhà cửa và thường trò chuyện với tôi. Sau 6 tháng, tôi gặp tai nạn, may mắn sống sót nhưng mất khả năng đi lại.
Bác sĩ nói chân tôi có thể hồi phục nếu kiên trì tập luyện, nhưng tôi phải chấp nhận sống với chiếc xe lăn trong thời gian dài. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi trở nên cáu kỉnh, thường nổi nóng với vợ. Tôi từng mong cô ấy sẽ ly hôn, nhưng cô vẫn kiên trì chăm sóc tôi, đưa tôi đi trị liệu. Sau hơn 2 năm, chân tôi hồi phục, tôi có thể chống nạng và tự đi lại, điều này làm vợ tôi rất vui. Trong thời gian ngồi xe lăn, tôi bắt đầu viết lách, và những bài viết của tôi thu hút nhiều độc giả, mang lại thu nhập cho gia đình. Giờ đây, tôi cảm thấy biết ơn vì có một người vợ tuyệt vời.
Em là một người phụ nữ bình thường, mập mạp và không học vấn cao, nhưng em là món quà quý giá nhất của tôi. Tôi đã quỳ dưới chân em, cảm ơn em đã đến bên đời tôi và xin lỗi vì đã làm em khổ. Tôi hứa sẽ dùng tình yêu và cuộc đời mình để bù đắp những tổn thương em đã chịu.





Source: https://afamily.vn/nghe-loi-bo-me-mien-cuong-cuoi-co-vo-tho-kech-toi-khong-yeu-khong-ngo-2-nam-sau-chinh-toi-phai-quy-duoi-chan-em-de-noi-dieu-nay-20181117140216444.chn